ÁNH TRĂNG MÀU LAM NGỌC
Song Lam
“ Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61, 10b)
Lòng nhắm mắt nhưng hồn sao thiếp được
Ánh Trăng khuya vằng vặc chiếu bên hè
Lời văng vẳng dòng suối mát lắng nghe
Tiếng róc rách trong Ánh Trăng tròn trĩnh.
Đêm càng lắng Ánh Trăng càng bầu bĩnh
Nét mượt mà choàng lấy dáng tiên nga
Sắc thanh thanh tơ óng ánh mượt mà
Làm xao động thế trần say chiêm ngưỡng.
Trăng nghiêng mình ánh thơ theo Mây vướng
Sương dịu dàng siết thon thả nét mơ
Gió mơn man lướt nhẹ những đường tơ
Khe khẽ chạm duyên hồng đang chúm chím.
Ánh Trăng khuya tỏa hương thơ ngọt lịm
Đọng đôi bờ thanh khiết giọt sương đêm
Mọng duyên thơ bóng lên ánh dịu mềm
Ngát hương trinh thấm đẫm hồn thi sĩ.
Ôi Ánh Trăng của Nguồn Thơ Tuyệt Mỹ
Tình muốn ôm ghì siết lấy trinh nguyên
Tình muốn hôn hớp trọn cả tinh tuyền
Nhả bay lên vạn lời thơ óng ả.
Cho đất trời cùng chim muông hoa lá
Cung kính quỳ trước nhiệm lạ Chi Tôn
Cho Ánh Trăng thanh khiết một linh hồn
Trong sáng biếc tỏa ánh màu lam ngọc.
Mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Nhận xét góp ý