TÔI KHÔNG BIẾT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên. Mc 11, 27 – 33
Với tâm địa đen tối, các luật sĩ biệt phái đến chất vấn Chúa Giêsu, về việc lấy quyền nào mà xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, cố ý để gài bẫy, bắt bớ Ngài. Hiểu thấu tâm canđộc ác ấy, Chúa Giêsu đã chất vấn ngược lại, nhưng họ cứng họng, không dám trả lời sự thật, đành tìm đường lấp liếm trả lời “chúng tôi không biết”.
Thực ra ít nhiều chắc chắn họ biết về Chúa Giêsu, về phép rửa của Gioan, biết cần phải giữ gìn nhà Chúa, nhưng lại không dám lên tiếng nói, vì sợ đụng chạm, mất quyền lợi, nên họ không dám biết, cũng chẳng muốn biết, phủi tay vô trách nhiệm. Đôi khi cũng là thái độ của các kitô hữu. Có người đòi hỏi, hạch sách, đặt ra rất nhiều vấn đề của gia đình, giáo xứ, Giáo Hội, nhưng khi cần đến, lại phủi tay trách nhiệm “tôi không biết”, thoái lui, lùi bước, không dàm can đảm dấn thân.
Xin loại trừ khỏi ta sự tham lam ích kỷ, giả hình, để cùng nhau cộng tác đẩy lùi sự xấu ra khỏi mọi môi trường mà ta sinh sống. Amen.
Nhận xét góp ý