ƯƠM ĐỜI
Đường đời mấy thuở trần gian
Gom thơ, góp nhạc, ướp buồn trăm năm
Gập ghềnh đèo dốc trần gian
Sỏi thơ, đá nhạc – gian nan bốn mùa
Miên man góp nhặt đem về
Ươm đời bằng những ước mơ mọn hèn
Trần gian mấy nhịp lối mòn
Loanh quanh ngày tháng giọt buồn chưa khô
Xin Thần Khí Chúa tràn về
Thổi con nên mới, trọn bề tin yêu
Đốt con cháy giữa khổ đau
Bằng tình yêu Chúa sớm chiều, ngày đêm
Đời ươm giữa khoảng nhớ – quên
Ước mong sự sống nảy mầm xanh tươi
Vươn mình thẳng hướng lên trời
Dọc – ngang từng nhánh cuộc đời tâm linh
TRẦM THIÊN THU
Lễ Ngũ Tuần – 2018
Nhận xét góp ý