HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CỦA THẦY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần VII Phục Sinh. Ga 21, 15 – 19
Thông thường người ta vẫn hiểu lời Chúa Giêsu nói với Phêrô “hãy chăm sóc chiên của thầy” dành cho các mục tử trong Giáo Hội. Tuy vậy, không chỉ có các mục tử Chúa chọn mới có “chiên”, nhưng mỗi kitô hữu, trong bổn phận, trách nhiệm của mình, Chúa cũng trao phó cho những “chiên”, để chăm sóc, hướng dẫn, dạy bảo. Đó chính là vợ, chồng, con cái, ông bà cha mẹ, cấp dưới, bạn bè, bà con lối xóm…
Hãy dùng tình yêu của Chúa mà hướng dẫn họ. Với lòng hăng say phấn khởi, biết ơn Chúa, nhận ra họ như những món quà tuyệt vời Chúa trao, đón nhận những khác biệt của nhau. Lời thánh Phêrô nhắc nhở mọi chủ chiên “ lo lắng.. không vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện…không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn…đừng lấy quyền mà thống trị…nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” .
Xin cho ta một trái tim của Chúa, trong vai trò địa vị nhất định, luôn dùng tình yêu để nâng đỡ, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Amen.
Nhận xét góp ý