XIN CHO HỌ NÊN MỘT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần VII Phục Sinh. Ga 17, 11b – 19
Nhân loại bước vào thế kỷ 21 với những thành tựu khoa học kỹ thuật tân tiến, hiện đại, nhưng lại còn quá nhiều bất cập xảy ra. Hình như càng hiện đại tân tiến, con người hôm nay khó ngồi lại với nhau. Câu truyện”thầy bói xem voi” phần nào cũng nói lên điều đó. Ai cũng cho rằng mình là chân lý, biết hết mọi sự, chẳng ai chịu lắng nghe ai, thiếu khiêm tốn, tinh thần làm việc chung, thiếu sự hy sinh vì lợi ích cộng đoàn. Giáo Hội Duy nhất mà Chúa Giêsu thiết lập, nay đã chia năm sẻ bảy, cũng vì lý do này. Chính vì thế, Chúa đã tha thiết van nài Chúa Cha “Xin cho họ hiệp nhất nên một” như Ba Ngôi Thiên Chúa.
Không thể có hạnh phúc ấm no, không thể có thiên đàng, hòa bình thịnh vượng, nếu ta không biết sống hiệp nhất với nhau. Xin Chúa giúp ta ý thức điều đó, biết khiêm nhường hơn, để cùng nhau xây dựng gia đình, xã hội, thế giới, thành ngôi nhà hòa thuận và yêu thương nhau. Amen
Nhận xét góp ý