NGHE CHÚA BẢO
GÃ TUẦN PHIÊN
Chúa bảo em đi về phía núi
Lúc chiều lầm lũi tím cô đơn
Sẽ gặp một người tình diệu vợi
Chờ em nâng chén rượu thành hôn
Chúa bảo thôi buồn rưng mắt lệ
Cuối mùa dâu bể cuộc nhân sinh
Chẳng có điều chi mà tiếc nuối
Vì em đã trọn khối chân tình
Chúa bảo an bình và tín thác
Vào lòng thương xót, đức từ bi
Dẫu có biết bao là bội bạc
Người Tình không nỡ bỏ em đi
Chúa bảo còn gì, dâng Chúa tất
Có là thương tật cũng không sao
Tội lỗi, xấu xa dẫu thế nào
Cũng không sánh kịp lòng thương xót
Chúa bảo thôi buồn, thôi khóc lóc
Trần gian vốn chỗ hợp rồi tan
Nào phải nơi nầy là vĩnh cửu
Mơ chi hạnh phúc với bình an
Chúa bảo hát lên tình khúc mới
Khi vừa chạm tới tuổi tàn vong
Là lúc tình trời lên tiếng gọi
Vào đêm hôn phối vạn mùa trông…
Gã Tuần Phiên, 09-5-2018
Nhận xét góp ý