BÌNH MINH ĐÊM
Song Lam
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chắng cháy bừng lên sao?”
Chiều nghiêng nắng cánh chim rời lặng lẽ
Tiếng vạc kêu văng vẳng cánh đồng xa
Bóng tà dương lặng lẽ lướt cỏ hoa
Chim lẻ cánh chơi vơi về tổ ấm.
Hoàng hôn xuống buông ánh quang chầm chậm
Gió xạc xào len lỏi buốt cánh chim
Sao hiu hắt ngao ngán rủ im lìm
Để bóng đêm lẻn dần vào cô vắng.
Lời thì thầm vọng lên khơi thầm lặng
Tựa sóng huyền bung sáng ánh tơ yêu
Lời đó, Tình đó, chợt nhớ một chiều
Bao dấu ái hiến trao cho tri kỉ.
Nồng hơi ấm tỏa lan Nguồn Tuyệt Mỹ
Ánh nhiệm mầu sáng láng tựa Vầng Đông
Giữa màn đêm lấp lánh Sắc Mai Hồng
Chơm chớp mắt ngắm Thiên Quang rực rỡ…
Bừng sáng lên reo niềm vui òa vỡ
Kìa ánh dương đang khơi sáng đêm đen
Nâng cánh chim vượt qua những yếu hèn
Vút lên cao sải về miền đất mới.
Nương theo Gió tung cánh bay lướt tới
Vui bầy đàn không còn bóng lẻ loi
Đem Nắng Mới muôn ngõ ngách chiếu soi
Ngời Bình Minh giữa đêm trần giá buốt.
Nhận xét góp ý