TÌNH ĐÁP TÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Ga 20,11-18
Lòng đau quạnh vì cái chết thê thảm của Thầy mình, đã vậy an táng lại quá sơ sài vì là ngày áp lễ, nên Maria Mácđala vội vã đi ra mồ ngay từ sáng sớm, để xức thuốc thơm, tẩm liệm lại thi hài cho cẩn thận. Vì lòng yêu mến dành cho Chúa Giêsu, khiến bà quên cả nỗi sợ hãi, đường vắng hiểm nguy. Sở dĩ Maria yêu mến Chúa Giêsu, bởi bà nhận ra tình thương cao vời của Chúa dành cho bà “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”
Thế nhưng Maria không nhận ra Chúa phục sinh, bởi bà còn đang mang nặng tình cảm riêng tư, ôm chặt quá khứ đau khổ vật vã. Chỉ khi Chúa gọi đích tên“Maria”, mới kéo bà tỉnh ngộ, nhận ra Thầy mình đã sống lại. Chỉ những ai có lòng yêu mến Chúa thực sự như Maria Macđala, mới nhận ra Ngài đã phục sinh. Chỉ có ai nhận ra tình Chúa yêu thương cách đặc biệt dành cho mình, mới dám đáp trả lại tình yêu ấy như bà.
Xin Chúa giúp ta yêu mến Chúa thực sự, để thấy Chúa trong cuộc đời, và cảm nhận được niềm vui của Đấng Phục Sinh như Maria Macđala. Amen.
Nhận xét góp ý