Suy niệm Mc 12, 18-27 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên, 03-6-2026 M. Sao Khuê, 27-5-2026 “Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống”. Phù vân mây hợp, mây tan Mà người mơ sống đến ngàn năm sau Mãi sướng vui, mãi đẹp giàu
|
||||
|
Suy niệm Mc 12, 18-27 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên, 03-6-2026 M. Sao Khuê, 27-5-2026 “Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống”. Phù vân mây hợp, mây tan Mà người mơ sống đến ngàn năm sau Mãi sướng vui, mãi đẹp giàu Suy niệm Mc 12,13-17. Thứ Ba Tuần 9 Thường niên, 02-6-2026 M. Sao Khuê, 28-5-2026 “Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”. Tiền có hình ông kia bà nọ Không được dùng trong Nước Chúa đâu Mang chi vào cõi [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=OBonyAJM5as 03/6 THỨ TƯ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27 “Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống” Nhóm Xa-đốc không tin việc xác loài người sẽ sống lại, vì họ suy nghĩ rằng: nếu có sự sống lại đời sau, thì cũng [...] |
||||
|
Bản quyền © 2026 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
||||
Nhận xét góp ý