Suy niệm Mc 10, 32-45 Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, 27-5 M. Sao Khuê, 17-5-2026 “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”. Biết là phải chịu đóng đinh Nhưng không thối thác ẩn mình nơi nao Chúa vào thành , dẫu khổ đau
|
||||
|
Suy niệm Mc 10, 32-45 Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, 27-5 M. Sao Khuê, 17-5-2026 “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”. Biết là phải chịu đóng đinh Nhưng không thối thác ẩn mình nơi nao Chúa vào thành , dẫu khổ đau PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=T_eOD4ArqeU&t=5s 27/5 THỨ TƯ TUẦN 8 TN 1 Pr 1, 18-25; Mc 10, 32-45 “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”. |
||||
|
Bản quyền © 2026 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
||||
Nhận xét góp ý