LM. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT VI TN C: Chuyện kể rằng: Có một ông lão kia gọi là Tái Ông. Ông có nuôi một con ngựa quý. Nhưng một ngày nọ nó bỏ đi mất. Hàng xóm đến nhà hỏi thăm, ông nói với họ: “Mất ngựa biết đâu lại là điềm may”. [...]
|
||||
LM. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT VI TN C: Chuyện kể rằng: Có một ông lão kia gọi là Tái Ông. Ông có nuôi một con ngựa quý. Nhưng một ngày nọ nó bỏ đi mất. Hàng xóm đến nhà hỏi thăm, ông nói với họ: “Mất ngựa biết đâu lại là điềm may”. [...] Lm.jos Tạ Duy Tuyền https://www.youtube.com/watch?v=JxqmMdTh6kg Chúa Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ mà nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó.” Những lời này được nhắc đến như lời động viên dành riêng cho nhóm các môn đệ, những người đã từ bỏ tài sản, gia đình, và đời sống đầy đủ [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=ABXrSJooawU 14/02 THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN St 3,1-8; Mc 7,31-37. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” Chúa Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Chúa chữa cái câm điếc của thể lý, để người câm điếc được hòa [...] |
||||
Bản quyền © 2025 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý