TRẦM THIÊN THU (lời nguyện của CP Êlidabet Ba Ngôi) Ôi Thiên Chúa của con Đấng Tam Vị Nhất Thể Là Ba Ngôi Một Chúa Suốt đời con tôn thờ Xin giúp con quên đi Chính mình con bé nhỏ Để luôn ở trong Chúa
|
||||
TRẦM THIÊN THU (lời nguyện của CP Êlidabet Ba Ngôi) Ôi Thiên Chúa của con Đấng Tam Vị Nhất Thể Là Ba Ngôi Một Chúa Suốt đời con tôn thờ Xin giúp con quên đi Chính mình con bé nhỏ Để luôn ở trong Chúa Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần X Thường Niên. Mt 5,33-37 Có người hỏi cha, có nên thề hứa không, lỡ lời thề hứa với Chúa rồi giờ không thực hiện được thì sao. Có lẽ bình thường không nên lấy danh Chúa, hoặc chỉ đất chỉ trời mà thề. Không kể những [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần X Thường Niên. Mt 5: 33-37 Chúa căn dặn từng người chúng ta “có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. Ước gì ai cũng hiểu và nỗ lực sống điều này. Kể từ sau khi Nguyên tổ phạm [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=PdhtpPh_T28 11/6 THỨ BẢY TUẦN 10 TN. 1 V 19, 19-21; Mt 5, 33-37 “Thầy bảo các con: đừng thề chi cả”. TRẦM THIÊN THU Ba-ba-ba tục danh là Giô-xết [1] Đảo Síp là quê quán tông đồ này Ba-na-ba là biệt danh rất hay Nghĩa là người có biệt tài yên ủi [2] Ba-ba-ba là thầy Lê-vi giỏi Sống tốt lành và có đức khôn ngoan Cùng Phao-lô đi truyền giáo khắp miền Chúa Thánh Thần [...] |
||||
Bản quyền © 2023 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý