Cần phải biết xé đời Xé không phải là phá Mà là biết tự hạ Để tiêu diệt cái tôi Cần phải biết xé đời Để được Chúa chúc phúc Kẻo chính Ngài xé nát Sẽ chẳng còn thoát đâu! [1]
|
||||
Cần phải biết xé đời Xé không phải là phá Mà là biết tự hạ Để tiêu diệt cái tôi Cần phải biết xé đời Để được Chúa chúc phúc Kẻo chính Ngài xé nát Sẽ chẳng còn thoát đâu! [1] Cúi đầu – dấu chỉ bề ngoài Bởi vì đã biết mình sai lầm rồi Thế nên mắc cỡ với người Chỉ mong tha thứ cho đời bình an Có khi không phải lỗi mình Cúi đầu mong muốn được minh oan liền Bởi vì mình đã vô can Xin phân xử trắng với đen [...] [Niệm ý Mc 9:38-48] Ai to thì ai nhỏ? Ai xỏ và ai xiên? Ai lấy và ai bỏ? Rồi ai tỉnh, ai điên? Ai khiêm nhu, tự hạ? Ai kiêu ngạo, tranh giành? Có những dạng làm cớ Cớ xấu hay tốt lành? PM. Cao Huy Hoàng 23/9 THỨ NĂM TUẦN 25 TN Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế” (Lc 9, 9) Ông Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu, vì lên tiếng đề nghị Vua Herode chấm dứt [...] [Niệm ý Lc 9:18-22 ≈ Mt 16:13-21; Mc 8:27-31] Cũng là một ngày nắng Cũng là một chiều mưa Người này thấy buồn vắng Người kia thấy diệu kỳ Cũng với một loại quả Cũng với một đóa hoa Có người ưa, người ghét Có người khen, người chê |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý