Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật V Phục Sinh. Ga 15, 1 – 8 Nhiều đôi vợ chồng lập gia đình, rất muốn có được đứa con cho vui cửa vui nhà. Họ chạy hết “thầy này đến bác nọ”, khấn vái tứ phương, cầu mong một mụn con. Văn hóa Á đông rất [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật V Phục Sinh. Ga 15, 1 – 8 Nhiều đôi vợ chồng lập gia đình, rất muốn có được đứa con cho vui cửa vui nhà. Họ chạy hết “thầy này đến bác nọ”, khấn vái tứ phương, cầu mong một mụn con. Văn hóa Á đông rất [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật V Phục Sinh. Ga 15, 1- 8 Sách Sáng Thế kể lại rằng, thuở ban đầu con người sống trong hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa, vạn vật trở nên hài hòa với nhau. Cứ buổi chiều, gió thoảng hiu hiu, con người được diễm phúc đi [...] Ước làm cánh bướm bên hoa Tháng ngày hút mật bốn mùa trần gian Ước làm cánh bướm bình an Nhẹ nhàng nhịp cánh khắp vườn muôn hoa Ước làm cánh bướm tự do Thanh thản bốn mùa, thoát ách khổ đau Ước làm cánh bướm ca dao Việt Nam muôn thuở dạt dào tình [...] Mấy hôm nay mệt quá rồi Bây giờ cần ngủ để rồi làm ăn Hôm qua đi suốt cả đêm Từ Ai Cập trở về miền quê hương Nhờ ơn Thiên Chúa xót thương Cả nhà vẫn khỏe, dù đường đi xa Bây giờ đã tới quê nhà Mai lại làm nghề, đầu tháng khai [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật V Phục Sinh. Ga 15, 1 – 8 Có người bảo, Thiên Chúa nhân từ sao lại có hỏa ngục làm chi? Thiên Chúa nhân từ, không có nghĩa là Ngài chấp nhận một lối sống buông thả, chai lì, ngoan cố, không chịu cắt tỉa. Hỏa ngục [...] Một, hai, ba… đếm phút, giây Rồi đếm tháng ngày, tất cả qua đi Ngàn năm Chúa kể là gì Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi Khác nào một trống canh thôi! [1] Trăm năm cũng tựa thoáng cười qua mau Vậy mà vẫn lắm khổ đau Đếm không xuể nỗi ưu sầu [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=EkvQhFvmJqo “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Nếu khiêm tốn nhận ra cuộc sống của chúng ta hôm nay là cuộc sống của một bệnh nhân ắt tử đang cần người cứu mạng, hay một tù nhân đang khát khao được giải thoát, thì chúng ta có thể cảm nghiệm [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=OktsO4iZsS0 01/5 LỄ THÁNH GIU-SE THỢ. St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58 “Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?”. Thiên Chúa đã chọn cho Con của Người xuống thế làm người trong một gia đình nhỏ, Đời người như cánh Bướm kia Chập chờn bay mãi – lúc xa, lúc gần Mang theo những nỗi vui – buồn Tứ thời, bát tiết, bay vờn quanh năm Thu gom những nỗi trở trăn Ngày xao xuyến, tháng phân vân không ngừng Dẫu rằng đời rất bình thường Mà sao cứ mãi lòng [...] [Niệm ý Ga 15:1-8] Thân cây đầy nhựa sống Chia sẻ nuôi sống cành Cành không thể sống được Nếu tách rời khỏi thân Chúa là Cây Sự Sống Cành là các tín nhân Cành hút nhựa ân sủng |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý