✠ Kiếp Người – https://youtu.be/x9qbUGw8vk0 Kiếp người – cát và bụi Nặng nề mà nhỏ nhoi Cũng có đầu, có cuối Ngược xuôi một kiếp người Sinh ra hai tay trắng Lớn cố nắm cho đầy Tay xách, nách mang nặng Cuối cùng vẫn trắng tay
|
||||
✠ Kiếp Người – https://youtu.be/x9qbUGw8vk0 Kiếp người – cát và bụi Nặng nề mà nhỏ nhoi Cũng có đầu, có cuối Ngược xuôi một kiếp người Sinh ra hai tay trắng Lớn cố nắm cho đầy Tay xách, nách mang nặng Cuối cùng vẫn trắng tay ✠ Ma Quỷ Tấn Công – https://youtu.be/CXeex1_GXGE [Niệm ý Mc 1:12-15 ≈ Mt 4:12-22; Lc 4:14-15; 5:1-11] Ròng rã bốn mươi ngày Chúa ở trong hoang địa Chịu Sa-tan cám dỗ Bước khổ đến vinh quang Giữa hoang địa mênh mông Bốn mươi ngày gian khổ Sống giữa loài dã thú [Niệm ý Mt 9:14-15 ≈ Mc 2:18-20; Lc 5:33-35] Ăn chay có lúc, có giờ Có thời, có thuở, theo mùa luân phiên Tiệc vui không thể khóc than Chẳng ai khóc lúc đoàn viên, sum vầy Muốn khoe mình giữ luật chay Thế nên Biệt Phái cứ hoài trách chê Cả người biết Chúa [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Sau Lễ Tro. Lc 9, 22-25 Được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, con người có hồn lẫn xác. Cả “hai sự sống” này đều quan trọng, là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Con người không có quyền gì trên sự sống mình và [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Sau Lễ Tro. Lc 9, 22 – 25 Vị linh mục đang hăng say giảng về thập giá, cụ già giơ tay đứng lên, chỉ vào người vợ và nói : “thưa cha! con xin trả thập giá này cho cha, con đã vác 50 năm mệt mỏi [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=Rf_i7EVSTJA 18/2 THỨ NĂM SAU LỄ TRO Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25 “Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (Mc 1, 12-15) trích đọc vào Chúa nhật I mùa Chay năm B) Tý là đứa bé nghịch ngợm và thích lặn lội trong bùn. Ngày nào nó cũng lăn xuống ao bùn bẩn thỉu phía sau nhà mà không sợ dơ bẩn hôi hám. [...] ✠ Tấm Lòng – https://youtu.be/hKqEofGSQHU Mùa Chay – ánh sáng soi đường Cho thấy rõ ràng cái đúng, cái sai Trước tiên, tôi ném đá tôi Bởi vì tôi đã quá tồi lâu nay Nói hay mà chẳng làm hay Loanh quanh, lần lữa, loay hoay, dùng dằng Khác gì một kẻ đi hoang Muốn [...] [Niệm ý Lc 9:22-25 ≈ Mt 16:21, 24-26; Mc 8:31, 34-37] Khoe khoang thì nói lẻo Quảng cáo thì nói hay Nhưng chỉ là nói láo Mà người ta tin ngay Chúa chỉ nói điều thật Mà chẳng mấy người tin Vì Ngài bảo phải vác Chính thập giá đời mình ✠ Từ Bỏ Để Sống Mùa Chay – https://youtu.be/hc1a46RklkU [Niệm ý Is 58:1-9a] Con ăn chay, cớ sao Chúa không thấy? Con hãm mình, mà sao Ngài chẳng hay? Muốn mọi người biết rõ mình ăn chay Lo kiếm lợi và áp bức người khác Miệng ăn chay nhưng tay vẫn làm ác Vẫn tranh [...] |
||||
Bản quyền © 2021 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý