Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần I Mùa Vọng. Lc 10, 21 – 24 Muốn học biết thêm về khôn ngoan, vị giáo sư tìm đến với bậc thầy về Thiền. Thiền sư rót trà mời giáo sư. Thấy ly nước đã tràn, mà thiền sư vẫn cứ rót, giáo sư lên tiếng [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần I Mùa Vọng. Lc 10, 21 – 24 Muốn học biết thêm về khôn ngoan, vị giáo sư tìm đến với bậc thầy về Thiền. Thiền sư rót trà mời giáo sư. Thấy ly nước đã tràn, mà thiền sư vẫn cứ rót, giáo sư lên tiếng [...] Lm. Gioan vũ Xuân Nghị Thánh Anre Tông Đồ, Lễ Kính. Mt 4, 18-22 Từ những ngư phủ hiền lành chân chất, vất vả lầm than, các tông đồ, trong đó có Anrê đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của Chúa Giêsu, đã đáp lại lời mời gọi “hãy theo Ta. Ta sẽ biến các [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Thánh Anrê Tông Đồ, Lễ Kính. Mt 4, 18-22. Được Chúa đoái thương tuyển chọn và mời gọi bước đi loan báo Tin mừng, lòng xót thương của Thiên Chúa, các tông đồ, đã liều lĩnh, “bỏ lại tất cả mà đi theo Ngài”. [...] TRẦM THIÊN THU Hãy Dọn Sẵn Đường Ngay Cho Chúa Đến Mau Sửa Sang Lối Thẳng Để Người Đi Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi dọn đường cho Chúa đến: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; mọi núi đồi, [...] [Niệm ý Lc 10:21-24] Người khôn ngoan, thông thái Ý Chúa chẳng được hay Người bé nhỏ, hèn mọn Được Thiên Chúa tỏ bày Chúa không ghét người giỏi Mà vì họ tự kiêu |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý