[Ngày Vì Người Nghèo lần thứ tư, CN 15-11-2020] Chữ nghèo kéo theo chữ khó Hệ lụy tất yếu mà thôi Đời nghèo gieo neo kiếp khổ Không nói, ai cũng biết rồi Người nghèo ở đâu cũng có [1]
|
||||
[Ngày Vì Người Nghèo lần thứ tư, CN 15-11-2020] Chữ nghèo kéo theo chữ khó Hệ lụy tất yếu mà thôi Đời nghèo gieo neo kiếp khổ Không nói, ai cũng biết rồi Người nghèo ở đâu cũng có [1] TRẦM THIÊN THU Máu Đỏ Lung Linh Sắc Yêu Mến Da Vàng Lấp Lánh Màu Kính Tin Như một quy luật bất biến, Kinh Thánh cho biết: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.” (Tv 126:5) Thật đúng như vậy, chỉ là người đời rất ư bình thường [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=AA_VnL74EyE 11/11 THỨ TƯ TUẦN 32 TN. T. Martinô, Gm. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19 “Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” Mười người phung cùi được Chúa Giê-su chữa lành. Đời thường rất bình thường Nghĩa là không khác lạ Nhưng khác thường vẫn có Thậm chí là phi thường Bình thường như yêu thương Thông thường như không khí Nhưng cần thiết, rất quý Lm.Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XXXII Thường Niên. Lc 17, 11 – 19 Giáo Lý Viên lỡ phạt một em thiếu nhi, phụ huynh lên đuổi đánh Giáo Lý Viên chạy chung quanh nhà thờ. Chuyện thật đáng buồn và phản giáo dục. Thấy con chưa về, phụ huynh lên nhà thờ chửi [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XXXII Thường Niên. Lc 17, 11 – 19 Xã hội càng phát triển văn minh hiện đại, hai từ “cám ơn” dang dần bị mai một. Người ta cám ơn nhau sao mà khó và hiếm thế. Hình như cuộc sống đề cao giá trị vật chất, [...] [Niệm ý Lc 17:20-25] Triều Đại Thiên Chúa đến lạ lùng lắm Nhưng không thể quan sát bằng mắt thường Đã xuất hiện ngay ở giữa cộng đồng Nhưng chẳng thấy ở đây hay ở đó Người ta cứ coi thường trong lúc có |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý