[Niệm ý Lc 20:27-40 ≈ Mt 22:23-33; Mc 12:18-27] Sa-đốc ưa nói dóc Không tin sự phục sinh Luôn ra vẻ, khoác lác Nói những điều linh tinh Cứ xét sau, nói trước Nên chẳng đâu vào đâu Làm ra vẻ hiểu biết
|
||||
[Niệm ý Lc 20:27-40 ≈ Mt 22:23-33; Mc 12:18-27] Sa-đốc ưa nói dóc Không tin sự phục sinh Luôn ra vẻ, khoác lác Nói những điều linh tinh Cứ xét sau, nói trước Nên chẳng đâu vào đâu Làm ra vẻ hiểu biết Lm. gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30 Hai bà lão, chưa được rửa tội, còn bà kia đạo gốc, bước vào cửa Thiên đàng. Thánh Phêrô vừa nhìn thấy bà lão chưa được rửa tội, vui cười đón chào. Bà ngạc nhiên thưa, “con đâu có [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30 Muốn đậu kết quả cao, học sinh, sinh viên, phải vất vả, miệt mài trau dồi đèn sách. Các vận động viên, ca sĩ, lực sĩ.. phải tập luyện không ngừng, mới giành được chiến thắng. Đây chính là [...] Tháng Mười Một tím rịm màu Tím thương, tím nhớ, tím sầu nghĩa trang Lá vàng sắc úa bâng khuâng Rơi theo tiền định quan phòng từ xưa Đời người là kiếp bụi tro Lữ hành một chuyến cho vừa trăm năm Kẻ sau, người trước, luân phiên Hóa thành bụi cát về nguồn gốc [...] Lm.Jos Tạ duy Tuyền Nhiều người vẫn nghĩ nên thánh là phải đi tu, phải vô dòng và dành hết thời gian cho cầu nguyện. Thực ra, không phải đi tu mới làm thánh mà ở trong mọi hoàn cảnh và cung bậc sống nào chúng ta đều có thể nên thánh. Tuy nhiên, tùy [...] [Niệm ý Lc 16:1-8] Ai cũng là người quản lý Có thể mức ít hoặc nhiều Chắc chắn phải luôn vững chí Không thể tính ẩu, làm liều Dù quản lý cho người khác Hoặc quản lý cho chính mình Cũng cần khôn ngoan, chân thật Tháng Mười Một rất tự nhiên Không mời cũng tới, “vô duyên” quá chừng! Thế nhưng ai cũng thấy mừng Bởi vì là tháng góp chung lời cầu Lời cầu vọng tiếng âu sầu Mà lung linh tỏa ánh yêu thương người Tháng Mười Một hóa tuyệt vời |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý