[Niệm khúc Mt 17:14:21] Yếu tin nên sợ đủ điều Sợ cơn nắng sớm, sợ chiều hay mưa Yếu tin nên sợ vu vơ Nhỏ nhoi hạt cải mà chưa tin bằng Yếu tin nhưng vẫn cứng lòng Cứ chê thuốc đắng, đừng mong bệnh lành!
|
||||
[Niệm khúc Mt 17:14:21] Yếu tin nên sợ đủ điều Sợ cơn nắng sớm, sợ chiều hay mưa Yếu tin nên sợ vu vơ Nhỏ nhoi hạt cải mà chưa tin bằng Yếu tin nhưng vẫn cứng lòng Cứ chê thuốc đắng, đừng mong bệnh lành! PM. Cao Huy Hoàng 11/8 THỨ BẢY TUẦN 18 TN Mt 17, 14-19. Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ. “Nếu các con có lòng tin…” (Mt 17, 20). Đức tin bằng hạt cải không phải là đức tin nói, nhưng là đức tin thực hành. Người nói tôi tin vào Thiên Chúa thì nhiều, và [...] “Mẹ là chiếc thang bắc lên Trời. Nhờ Mẹ mà Thiên Chúa đã từ Trời xuống thế gian, và cũng nhờ Mẹ mà loài người từ đất lên tới Trời” (Thánh Fulgentius) Mười Lăm Tháng Tám Chúa cho Một Sao Mai sáng chói lòa trời cao Đất trời rộn rã, xôn xao Kính mừng Thánh [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý