Vì yêu Chúa đến trần đời Chia buồn sớt khổ với người trần gian Đồng hành suốt cả ngày đêm Vui – buồn – sướng – khổ trọn niềm xót thương Băn khoăn thao thức chiều buông Gần giờ ly biệt, bâng khuâng lòng Thầy
|
||||
Vì yêu Chúa đến trần đời Chia buồn sớt khổ với người trần gian Đồng hành suốt cả ngày đêm Vui – buồn – sướng – khổ trọn niềm xót thương Băn khoăn thao thức chiều buông Gần giờ ly biệt, bâng khuâng lòng Thầy Là ai, ai biết là ai Khi người ta đóng đinh Thầy Giêsu Có khi là gã Giuđa Hôn Thầy để bán giá ba mươi đồng Có khi ở giữa đám đông Vào hùa phản đối, hung hăng bất ngờ Có khi là lão Caipha Ghen tương, thủ đoạn, gian ngoa, lạm quyền PM. Cao Huy Hoàng 26/3/2018 THỨ HAI TUẦN THÁNH. Ga 12, 1-11 “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta” Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà Ladarô, Matta và Maria tại Betania. Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, [...] “Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy HAI lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến BA lần” (Mc 14:30) Hai con số đếm rạch ròi HAI lần gà gáy, chối rồi lần BA Chúa Trời biết trước đời ta Mạnh miệng nhưng mà làm chẳng vào đâu Thế mà Ngài vẫn thương yêu Đoàn người lũ lượt theo nhau Tung hô Đức Chúa chí cao nhân lành Lưng lừa Chúa cưỡi vào thành Giản đơn nhưng vẫn quang vinh vô cùng Người ta đón Chúa tưng bừng Đón Ngài là một anh hùng thần thiêng Vài ngày sau đã vội quên “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không?” (Mt 26:63) Gã Cai-pha ảo tưởng Nên ngang ngược, tự kiêu Nhân danh Đấng hằng sống Mà truyền lệnh vậy sao? Đừng nhân danh Thiên Chúa |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý