Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Chín 2017
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8   Tháng 10 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

PM. Cao Huy Hoàng 21-9-2017 Thánh Matthêu Tông Đồ, Tác Giả Tin Mừng Mt 9, 9-13 “Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13) “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” là thông điệp đầu tiên của Con Thiên Chúa, lúc khởi [...]

ĐƯỢC THỨ THA NHIỀU, YÊU MẾN NHIỀU

PM. Cao Huy Hoàng 21-9-2017 THỨ NĂM TUẦN 24 TN A Lc 7, 36-50 “Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”. (Lc 7, 50) Mất cảm thức về tội, tự tha tội cho mình, lạm dụng Lòng Thương Xót, bất cần chuyện đời sau, là cách sống của nhiều người đương [...]

VÔ TÂM

Chúa Giêsu bởi yêu tôi Nên Ngài đau khổ không ngơi đêm ngày Vậy mà tôi chẳng yêu Ngài Vô tâm tôi vẫn đọa đày Chúa tôi! TRẦM THIÊN THU Chiều 20-9-2017

Giới Hạn Phận Người

Trần gian một thoáng thôi mà Biển ồn ào thế, thiên hà vợi xa Ai từng đi đến bao la? Ta từng hiểu hết ta là ai chưa? Giựt mình biến đổi nắng mưa Nghe xương khớp mỏi, mắt ưa nhìn trời. Lm. Dân Chài

ĐỪNG DỰNG NÊN MỘT THIÊN CHÚA THEO Ý MÌNH

PM. Cao Huy Hoàng 20-9-2017 THỨ TƯ TUẦN 24 TN A Lc 7, 31-35 “Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa…” Tin có Chúa, nhưng yêu cầu Chúa phải thực hiện theo ý mình; Tin và sống trong Giáo Hội, nhưng phải là giáo hội đáp ứng mọi nhu cầu của [...]

MỘT ĐỒNG

[Niệm khúc Mt 20:1-16] Sớm hay muộn cũng một đồng Trước hay sau cũng một công mỗi người Công bình là thế đấy thôi So hơn, tính thiệt, ai vui, ai buồn? Chúa Trời là Đấng từ nhân Công bình, chính trực, vô ngần xót thương Ngài là Chúa Cả Thiên Đường

CHÚA GIÊSU NỔI NÓNG

(Mt 21:12-14; Mc 11:15-19; Lc 19:45-46; Ga 2:13-16) Này thì chứng khoán, kinh doanh Này thì Facebook loanh quanh suốt ngày Zalo rồi Chat đắm say Nhà Thờ đâu phải chỗ mày làm ăn Online tiếp thị bán buôn Gia đình bỏ mặc, linh hồn không lo!

LƯƠN LẸO

TRẦM THIÊN THU Chúa Giêsu nói thẳng với người Do Thái: “Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu [...]