Lm. Mai Thi CN LỄ THĂNG THIÊN – A Mt. 28 : 16 – 20 “Hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ.” (Mt. 28:19) SỨ ĐIỆP : Việc Chúa về trời đưa lịch sử vào khúc quanh mới : bắt đầu thời gian của Giáo Hội. Các tín hữu được Đấng [...]
|
||||
Lm. Mai Thi CN LỄ THĂNG THIÊN – A Mt. 28 : 16 – 20 “Hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ.” (Mt. 28:19) SỨ ĐIỆP : Việc Chúa về trời đưa lịch sử vào khúc quanh mới : bắt đầu thời gian của Giáo Hội. Các tín hữu được Đấng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,16-20 Có người bảo “người Công giáo sướng thật, có những ngày lễ nghỉ, được mặc đẹp, chết được mọi người đến hỏi thăm, đọc kinh, kính viếng”. Cũng có người bảo “đi tu, các cha các thầy, các dì sướng quá, được [...] CON CHÚA VỀ TRỜI DỌN CHỖ ĐẦY ĐỦ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG BAN NGUỒN BẢY ƠN TRẦM THIÊN THU Mùa Phục Sinh là mùa Phụng Vụ quan trọng. Cuối Mùa Phục Sinh có hai sự kiện quan trọng: Chúa Giêsu lên trời (Mc 16:14-20; Lc 24:50-51; Cv 1:1-11) và Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 14:23-31; Cv 2:1-11). Hai chiều, một LÊN và một XUỐNG, thế nhưng lại không hề trái [...] Tháng Năm – tháng của muôn hoa Dâng Mẹ nhân từ những đóa tình yêu Hy sinh, nhịn nhục sớm chiều Quyết tâm như Mẹ, mọi điều xin vâng Cõi lòng có lúc tan hoang Hoa đời tơi tả vì không nguyện cầu Gặp dông tố thấy lao đao Giật mình hoảng sợ bao điều [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý