Quê hương Nước Việt còn đây Mà sao vui thiếu, buồn đầy con tim Trầm tư giữa cõi lặng im Ngày xưa ai biết đi tìm nơi đâu? Lạy Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu Xin luôn hướng dẫn con theo Ý Ngài Hôm nay và cả ngày mai Giữ gìn con sống miệt mài tin [...]
|
||||
Quê hương Nước Việt còn đây Mà sao vui thiếu, buồn đầy con tim Trầm tư giữa cõi lặng im Ngày xưa ai biết đi tìm nơi đâu? Lạy Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu Xin luôn hướng dẫn con theo Ý Ngài Hôm nay và cả ngày mai Giữ gìn con sống miệt mài tin [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần III Phục Sinh. Thánh Giuse Thợ. Mt 13, 54 – 58 Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa không muốn con người “ngồi chơi xơi nước” hay “ngồi mát hưởng bát vàng”, nhưng là mời gọi mọi người hãy dấn thân cộng tác với Ngài, hoàn thành [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ Thứ Hai, Tuần III Phục Sinh. Mt 13, 54 – 58 Lao động không phải là một hình phạt của Thiên Chúa dành cho con người, nhưng là góp phần làm cho con người mỗi ngày nên giống Thiên Chúa hơn, vì [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần III Phục Sinh. Ga 6, 22 -29 Đã một thời có người quan niệm “đi đạo lấy gạo mà ăn”. Sở dĩ có câu này, là thông thường những anh chị em mới theo đạo, được mọi người nâng đỡ về tinh thần là chủ yếu, nhưng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần III Phục Sinh. Ga 6, 22 – 29 Có thể lúc đầu nhiều anh chị em theo đạo, vì lý do lập gia đình, nhưng sau ngày tháng tìm hiểu đạo, họ phải thay đổi, xác định lại động lực của mình, chọn Chúa Giêsu, chứ không [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý