Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Phục Sinh. Chuyện kể rằng, bà mẹ nọ, có duy nhất một đứa con. Ngày nào mẹ cũng đưa Cu Bi đến trường. Bà bán hàng rong gần trường, để được nhìn thấy con mỗi khi đến giờ ra chơi, đón con về lúc tan trường. [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Phục Sinh. Chuyện kể rằng, bà mẹ nọ, có duy nhất một đứa con. Ngày nào mẹ cũng đưa Cu Bi đến trường. Bà bán hàng rong gần trường, để được nhìn thấy con mỗi khi đến giờ ra chơi, đón con về lúc tan trường. [...] Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Thứ Bảy, Tuần III Phục Sinh. Ga 6, 60 – 69 Có nhiều người trong xã hội hôm nay, cảm thấy không muốn ở trong Giáo hội, muốn tách ra khỏi giáo xứ. Họ cũng có tâm trạng muốn bỏ đi như một số môn đệ, không nghe nổi “những [...] (NS Giêrônimô Nguyễn Ánh 9, 1940-2016) NGUYỄN vâng lời Chúa gọi mời Đi theo ÁNH sáng Ngôi Lời Phục Sinh LỐI VỀ theo hướng Thiên Đình Không CÔ ĐƠN dẫu một mình ra đi Từ nay BUỒN ƠI CHÀO MI Vang lời BIỆT KHÚC tạ từ trần ai Dẫu cho TIẾNG HÁT LẠC LOÀI Đức [...] Sinh ra là một kiếp Lừa Thế nhưng lại chẳng bao giờ lừa ai Sinh ra là kiếp con người Cớ sao có kẻ muốn chơi trò lừa? TRẦM THIÊN THU Lửa mềm như khói, như sương Loãng như nước, nóng như cơn nắng hè Nhưng mà Lửa rất diệu kỳ Vừa mềm vừa loãng vậy mà vô song Chỉ là chút Lửa bình thường Bất chợt cháy bùng, không dập nổi đâu! Lửa như nguồn sáng thương yêu Càng chia sẻ Lửa càng nhiều tỏa [...] TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Fatherberg.com) [Kính mừng Chúa Chiên Lành – CN IV PS, cầu cho ơn thiên triệu] Nhận thức ơn thiên triệu là nhận thức ơn gọi – nhất là ơn gọi linh mục – là gì? Mỗi khi các chủng sinh bước vào niên học mới và tái quyết định [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý