Lm. Gioan Vũ Nghị Thứ Sáu Tuần XXXI TN. Lc 15, 1 – 10 Vốn là một nông dân hiền lành chất phát, bỗng dưng trở thành đại gia, nhờ trúng vé số. Ông đã thay đổi hoàn toàn, ăn chơi có tiếng ở Sài thành. Phút chốc những đồng tiền không cánh mà bay, [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Nghị Thứ Sáu Tuần XXXI TN. Lc 15, 1 – 10 Vốn là một nông dân hiền lành chất phát, bỗng dưng trở thành đại gia, nhờ trúng vé số. Ông đã thay đổi hoàn toàn, ăn chơi có tiếng ở Sài thành. Phút chốc những đồng tiền không cánh mà bay, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Sáu Tuần XXXI TN. Lc 15, 1 – 10 Vừa bước vào nhà để xức dầu cho bệnh nhân, , chàng thanh niên cầm tay linh mục, van xin thảm thiết ” Xin cha cứu con, cầu cùng Chúa cho con, con chưa [...] TRẦM THIÊN THU Tháng Mười Một lại về. Tháng Mười Một nhắc nhở chúng ta về thân phận con người. Thời điểm cuối năm. Cuối năm nhắc nhở chúng ta về cuối đời, vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng… chết. Đó là điều chắc chắn, thật hơn cả sự thật. Lúc chết là [...] TRẦM THIÊN THU Tháng Mười Một là tháng “Nhớ Cội Nguồn”, tháng biết ơn tiền nhân. Cây có cội, nước có nguồn. Kinh Thánh dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ” (Hc 3:1-16). Đó là giới răn thứ tư trong Mười Điều Răn mà Đức Chúa đã ban truyền qua ông Môsê trên núi Sinai (Xh [...] Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc Kính thưa quý OBACE Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kỷ niệm ngày Cung hiến đền thờ Laterano. Chắc chắn ngày lễ này có một tầm mức quan trọng và ý nghĩa đặc biệt trong sinh hoạt phụng vụ nên mới được Giáo [...] HỒ GIANG A Em, cô trinh nữ xinh mơ Điểm trang lộng lẫy đợi chờ lang quân Hương trời, sắc nước tuyệt luân Mong giờ hôn lễ chiều xuân linh đình Chỉ cần Người biết em xinh Chẳng cần em có chút tình trao dâng Chỉ cần Người biết em cần Sánh vai bên ấy [...] M. SAO KHUÊ có nỗi nhớ òa ra nhưng sương vỡ giọt tan tành còn đâu nữa lung linh có nỗi nhớ nghe tê điếng lòng mình, vo đọng thành khối băng trinh hóa thạch có nỗi nhớ là âm thanh tí tách cả rừng khuya lau lách cũng lao xao có nỗi nhớ là [...] cỏ biết đi, biết nghĩ suy, thương nhớ hoa biết đau lòng, đổ lệ xót xa có biết gì thì cũng phận cỏ hoa sớm nở tối tàn, nay tươi mai héo úa có bao năm cũng chỉ là một thủa ngắn vô chừng mà chan chứa niềm vui chút sắc hương cung tiến cả [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý